Tính sổ ............

Tính sổ !!!!!!!!!!!!!!!





Anh còn nợ em những chiều mưa bụi

Mình dìu nhau xuống phố đếm mưa rơi

Chiếc dù che không đủ ườt vai người

Em sẽ nép vào lòng anh trốn lạnh....






Anh còn nợ em những chiều nắng tạnh

Mình đưa nhau ra " biển nhớ chạy quanh"

Nghe cát vàng thủ thỉ với sóng xanh

Chuyện ngày ấy...." mình phải lòng nhau" đó !!!!!





Anh còn nợ em những hòang hôn nhuộm đỏ

Mặt trời say ngã xuống bến sông mơ

Anh cột hồn em vào những cung tơ

Đan réo rắt trên lưng chiều lộng gió.........




Anh còn nợ em những " đêm thiêng" trăng tỏ

Vai kề vai ngồi hát bản tình ca...

Chuyện tình yêu không có những chia xa....

Không " Mắt lệ cho người " đêm tiễn biệt.....




Anh còn nợ.... lời yêu em trọn kiếp

Những buổi chiều , buổi sáng...những đêm sâu....

Vòng tay gần...đôi môi ấm.....tìm nhau

Anh còn nợ em...

Một đời...

..............anh có biết !!!!!!!!!!!!!!!!!!


Hoang Vu

240804






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả