thể tự số 2

rồi cũng tìm về những sắc huyền hỏi ngã nặng
nón móc trăng gạch thay chỉnh dùng, vân vân
rồi cũng tìm về những dòng nước mắt nụ cười
của một đám người mà tôi chưa từng đối diện
rồi cũng những ngón tay quều quào bươi xới
đống rác rưởi ấu trĩ nghi hoặc ghen hờn
nhớ
thương
chủ tự, vị từ, động, tĩnh, phụ, nguyên âm
rồi cũng tôi và tôi và tôi
gào thét giữa những cái bóng im lìm
lướt qua trước mặt

tôi một xó
xòe tay đếm những ngón gầy còm
nhô xương rách xước những vết xé cào
da thịt người
vệt máu khô còn khắn
vào mười đầu ngón tay lở loét

đêm qua
trước khi ngủ tôi thấy
người thân họ hàng chú bác
tề tựu về chia xẻ một mảnh xác tôi
cười
đêm qua
trong khi ngủ tôi mơ
thấy người và tôi quyện vào nhau
bằng những mảnh xương còn lại

(y&m)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả