Thu Buồn
Không có anh
Mùa thu buồn nhè nhẹ
Lá lìa cành để lại một thân đơn
Đêm suy tư vọng tưởng một linh hồn
Như chiếc lá xa cành, hồn xa xác
Không có anh
Mùa thu buồn man mác
Trên con đường xào xạc tiếng lá khô
Lá tung tăng rơi nhẹ xuống mặt hồ
Làn gợn sóng nhô mình ôm chiếc lá
Không có anh
Mùa thu vừa xa lạ
Chỉ là ngày quạnh quẽ chốn quan sơ
Gió lạnh môi, làm đôi mắt cay mờ
Nắng không đủ, ấm tình thu trong gió
Không có anh
Xin thu đừng qua ngõ
Hãy chờ nhau cùng đón gió thu sang
Để đêm thanh trăng sáng đối mặt chàng
Dỗ giấc ngủ tròn mơ vòng tay ấm .