Thả Hồn Theo Mộng
Tì tay bên cửa ngắm mưa rơi
Lá úa cành khô trông rã rời
Cảnh phố điu hiu con nước chảy
Lòng nghe tan tác nỗi buồn ơi !
Giấc mộng đêm nào dào dạt thơ
Cùng ai tri kỷ một lòng chờ
Chiều nay mưa quá hồn lâng cảm
Mây chuyển hương trời đọng bến mơ
Mưa đổ lao xao những giọt rơi
Gió lùa lay động hồn chơi vơi
Nhớ ai, ai có nhớ không nhỉ
Hay chỉ giả vờ yêu thế thôi
Gió lộng phương nam mây nhả tơ
Vận gieo ngòi bút mấy vần thơ
Gởi người giai điệu nồng ưu ái
Khúc nhạc mưa buồn dạ ngẩn ngơ
Đã biết vào yêu sẽ chuốc sầu
Tim hồng vương vấn gợn niềm đau
Nợ duyên không trọn sao tình vẫn
Mơ ước u hoài, khổ lẫn nhau
Ân tình một thoáng ở trong mơ
Góp gió xoay vần đẹp ý thơ
Đời dẫu không hương, tình vẫn đượm
Thả hồn theo mộng xoá mây mờ
01.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...