Nếu Một Mai ....
Nếu một mai anh trở về cát bụi
Xin nhặt dùm những chiếc lá tàn thu
Giăng lối nhỏ đưa anh vào giấc mộng
Vạt nắng chiều ngơ ngẩn dệt lời thơ
Chớ ngần ngại! hãy hôn anh lần cuối
Như thuở nào hai đứa mới gặp nhau
Đan từng ngón gọi hương tình thổn thức
Tình trao em vẫn nguyên vẹn buổi đầu
Xin giữ lại những vần thơ ngày ấy
Trải hồn anh tha thiết quyện hồn em
Đừng vô ý lăn giọt sầu trên giấy
Dấu thơ xưa phai nhạt cánh môi mềm
Em hãy hứa đưa anh về chốn cũ
Anh thèm nghe văng vẳng tiếng ru hời
Trong lòng đất, mẹ mỉm cười khe khẽ:
Đã qua rồi một kiếp nổi trôi
08/25/04