SẦU THU

Thu đã về đây lá úa bay
Trời Thu man mác thoảng hương đầy
Xạc xào chân dẫm trên ngàn lá
Nghe gió ru hời giấc mộng say

Một mảnh trăng soi một tấm lòng
Bao niềm thương nhớ trải mênh mông
Lá ơi , người ấy nào đâu hiểu
Để ánh tơ vàng lạnh ước mong

Suối tắm trăng mơ dáng dịu dàng
Âm thanh trầm bổng tỏa thênh thang
Rừng ơi , trở giấc cùng đêm sáng
Cho lá vàng rơi chẳng ngỡ ngàng

Lành lạnh sương Thu phủ mịt mờ
Vầng trăng chao bóng lạc đường tơ
Tình như hư ảo hoài vương vấn
Đêm vắng sầu Thu dạ thẫn thờ ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả