vắt nhánh trăm năm

đừng hỏi nữa vì sao em khóc
anh cứ vui tình cuối bên người
em về vắt nhánh trăm năm - cất
nén lòng, buông dĩ vãng ! trò chơi !

đừng hỏi
... vì sao yêu tha thiết
bởi yêu ... em đã biết bao giờ ?
muộn màng quá ! kể từ khi hiểu
... vô tình - anh, dạo bước lên thơ !

đừng hỏi nữa vì sao em khóc
anh cứ say áo mới hoa cài
em về vứt áo đông vào góc
(mai, không thèm đan nữa cho ai ! )

đừng hỏi
... vì sao yêu tha thiết
bởi yêu ... anh biết ! nên ... hững hờ
thôi cứ mặc quầng thâm tô mắt
xin anh đừng gom nhặt làm thơ !

em cũng về ... rót rượu - mơ
đan cho xong mảnh mộng hờ trăm năm

August 26/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả