Hương Cây Cỏ
Tình yêu đến trong một ngày
Một ngày trên trời nghiêng nắng
Em thầm lặng
Mỏng manh tà áo trắng
Mắt ngẩn ngơ tìm...cây cỏ ngoài sân
Còn anh thì chẳng chịu dừng chân
Hoá bướm tung tăng...
Giúp em tìm cây cỏ (?)
Ai xui ông trời tăng thêm sức gió
Đưa anh vào đôi mắt quá thơ ngây
Tình yêu đến trong một ngày
Khi em chịu đưa tay
Cho con bướm vướng hương tình cây cỏ
Cho đường về nghe bên tai thật nhỏ
Bé nghĩ rằng...rằng...bé đã yêu anh
Rồi chúng mình như đôi bướm tung tăng
Mỗi sáng đưa nhau, con đường đến lớp
Hạnh phúc quá không em
Và dễ thương trên bờ môi,
Mắt chớp
Một cái tựa vai cũng đủ lặng chết người
Tình yêu đi trong một ngày
Khi giận hờn phủ lên mình cây cỏ
Khi hương còn đầy, mà em đi đâu đó
Con bướm vàng chợt ngớ ngẩn bay quanh...
Tình yêu đi trong một ngày
Hương cây cỏ bên anh
Em đi tìm một vùng trời thật khác
Đâu thể nói rằng em vô tình, bội bạc
Khi trên vai này...còn hương cỏ cây em.
2001