Một Chiều Hoàng Hôn
Chiều vàng phai thơm ngát hương đồng lúa
Nhớ nụ cười ...ta tìm cố nhân xưa
Hạ vẫn nóng , cõi lòng như đốm lửa
Còn người đi biền biệt những hoàng hôn
Đâu hình bóng ...là tình yêu một thuở ??
Chỉ còn là bụi cát ngày đầy vơi
Hong nắng ấm ... soi Trăng hoài ảo ảnh
Cả đất trời thinh lặng chỉ ta thôi !
Tiếng ve gọi từ muôn trùng yên ngủ
Khơi nỗi lòng u uẩn đã bao năm
Bỗng sót ánh tà dương hồng lối cũ
Ngày quay về ...đâu bóng khách tri âm ???
+Cảm hứng từ bài thơ
" Ta ngủ Trong Một Chiều Hoàng Hôn"
Aug 26/8/2004