Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nếu !...



Nếu ngày mai tôi chết
Thượng đế hỏi anh đâu ?
Tôi biết trả lời sao ?
Khi mình tôi một bóng

Anh hình như xa lắm
Tìm kiếm đã nhiều năm
Đi lần vào kỷ niệm
Nhưng chẳng thấy bóng anh

Tôi đi vào thế kỷ
Tìm kiếm khắp mọi nơi
Trong hoang vu thâm cốc
Tôi chỉ thấy bóng tôi

Nỗi cô đơn cùng cực
Khi hạnh phúc lao chao
Thương thân mình thân tội
Cả một đời xanh xao

Đời cứ thế lặng trôi
Giữa giòng đời chơi vơi
Trong hố sâu cô quạnh
Một đời một lẻ loi

Nếu mai này tôi chết
Thượng đế hỏi anh đâu ?
Sao lại làm tôi đau ?
Đày anh vào địa ngục

Tôi sẽ lặng nhìn theo
Chiêu niệm tình dài lâu
Bây giờ ân, oán xoá
Như chưa hề biết nhau !...




8/26/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả