Bán Thơ !
Hôm nay ta lên nét
Thấy có người bán thơ
Thơ tình ta cũng có
Biết ai người sẽ mua ?
Thơ ta bằng nước mắt
Hoà trong cốc cô đơn
Quyện vào trong nỗi nhớ
Đắng ngắt đời ngu ngơ
Thơ ta ẩm mốc rêu
Đã nhoà nét tình yêu
Bởi năm dài tháng rộng
Ủ ê tình cô liêu
Thơ ta buồn ghê lắm
Có ai mua giùm không ?
Cả một đời tay trắng
Gia tài ta khánh cùng
Hôm nay ta lên nét
Thấy có người bán thơ
Chợt muôn đem thơ bán
Liệu ai người sẽ mua ?
Hay là ... văn ta viết
Có muốn mua giùm không ?
Ta sẽ trải nỗi nhớ
Thành hàng dưới hạ giông
Đây bài thơ ta viết
Bằng nỗi đau ứ đầy
Khi con tim ta vỡ
Run rẩy theo tháng ngày
Đây thư tình dăm lá
Ta viết cho người yêu
Từ thế kỷ qua mau
Giờ ta đem ra bán
Ta còn đây biển nhớ
Những đoản khúc thương đau
Một thời ta nức nở
Với con sóng bạc đầu
Hôm nay ta nghèo lắm
Có còn gì nữa đâu
Ngoài con tim đang khóc
Gia tài dưới mộ sâu !
8/26/04