Tìm Lại Mùa Thu Xưa

Trời trở lạnh , gió Thu về xao xuyến
Mây đen giăng tứ phương mỗi chiều buông
Lòng ta nhịp theo từng giọt mưa buồn
Mưa mưa ơi , đầy lòng ta trống vắng .

Lòng thật nhớ những chiều trời ngập nắng
Cánh diều cao, gió lộng , tới chân mây
Lá phủ xanh , xanh thẫm cả hàng cây
Hồn ta ấm , dù nắng chiều dần tắt .

Tìm chi nữa mảnh hồn xưa lạnh ngắt
U uất sầu tiễn biệt những Thu vui
Thu, Thu nay hoang vắng đến ngậm ngùi
Hồn càng lạnh trong chiều tà lưu luyến

Tiễn ta đi cuộc đời ơi một chuyến
Về nơi đâu nơi không có khổ đau
Về nơi đâu đốm ngày xưa nhiệm màu
Sưởi lòng ta chiều Thu vàng năm ấy ...

9/01

8/26/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả