Vu vơ đêm!

Có những đêm chờ sáng
nghe mặn nồng vẫy gọi quê xưa
mắt cố khép một vòng cuộn xoáy
bóng lung linh trên khóe ngập vừa

Trăng viễn xứ có chạnh lòng lữ khách ?
giấc hồ như còn đọng tiếng Mẹ ru ?
chăn êm ấm có bằng đêm lau lách ?
mùi lúa thơm có giữa sương mù ?

Đêm tí tách than hồng bếp vắng
hong tay trơ xao xác mấy giọt buồn
ấm trà nhỏ hương nhài còn nhớ ủ ?
chén còn vương cánh trắng đượm đà ?

Tiếng đập muỗi đêm hạ nồng oi ả
quạt cau xưa còn nhớ cách cầm ?
đêm phe phẩy ru hời tiếng dế
phận nàng Kiều, Mẹ kể thương tâm ?

Những kỷ niệm buồn vui như chớp thoảng
ánh chập chờn theo gió loang xa
giữa cát bụi chợt bừng đốm lửa
thắp tin yêu rọi sáng đêm già.

alt - 27082004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả