Bên Lề Tương Tư



Thuyền mơ tách bến một mai
Sông thương phẳng lặng còn ai đợi chờ ?
Cau - trầu, một mối bâng quơ
Thầm đem vào mộng duyên tơ trùng phùng

Để thương, để nhớ cùng chung
Tim anh ánh lửa bập bùng vây quanh
Đốt đi giá lạnh tháng năm
Bóng côi cút bóng năm canh chẳng còn

Hương thơm thoảng nhẹ môi hồng
Như ai vừa đặt hôn nồng mân mê
Phải chăng giấc mộng người về ?
Dịu xoa nỗi nhớ bên lề tương tư !


26.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả