Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tôi


Tôi đôi lúc chán chường cho cuộc sống
Có những người đang thống khổ kêu than
Mong bình an đi hết đoạn đường trần
Nhưng danh lợi xa dần lòng chân thiện

Đời bầy biện biết bao điều phù phiếm
Nên con người tìm kiếm bả hư danh
Cứ loanh quanh trong ao nước vũng lầy
Rồi buông thả từng ngày theo dục vọng

Khi giấc mộng chỉ còn là ác mộng
Người giả vờ không đánh động con tim
Cố ngồi im nuôi trọn giấc hão huyền
Cho con sóng đẩy thuyền xa bờ bến

Chân bước đến Lần mò trong bóng tối
Để cuối cùng không lối thoát ngày mai
Cửa tương lai tàn nhẫn khép phũ phàng
Người chợt thấy ngỡ ngàng đâm luống cuống

Tôi ước muốn người đời đừng ruồng bỏ
Tôi tầm thường bé nhỏ lắm người ơi
Tôi chơi vơi một góc vắng cuộc đời
Tôi xin nhận những lời người thương mến



26-8-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả