Có Lẽ

Có lẽ chiều nay em nhớ anh
Màu thu vàng vạc nắng trên cành
Ai kéo mây về thêm nhung nhớ
Cho cả hồ thu nước long lanh

Có lẽ đêm về trên phố vắng
Một người thơ thẩn chút bâng khuâng
Sương đêm xuống lạnh qua làn tóc
Suối lệ tuôn tràn có bóng trăng

Vài ba con nhạn sầu lẻ bạn
Tìm kiếm tình nhân mãi lang thang
Có lẽ khuya rồi, sương càng mỏng
Gió luồng qua cửa để vào trong

Ở nơi đây, muôn ngàn có lẽ
Còn anh bên đó, lẽ ra sao!
Có ước có mơ ngày gặp gỡ?
Đêm thu buồn... sao tắt trên cao

11/13/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả