ngày anh đi

ngày anh đi em còn nhỏ dại
ngày anh về em đã ba mươi
tay bồng tay bế tay mang
nhìn em anh thấy đời vỡ tan

ngày anh đi em còn sách vở
ngày anh về em đã thành nhân
từ ngày em xếp bút nghiên
vào đời bằng lệ thiên thu buồn

ngày anh đi em còn mắc cỡ
ngày anh về sỏi đá hằn lên
gío sương dày dạng mặn vành môi
thương qúa em ơi cũng một thời

tuổi xuân em chết tự bao giờ
mà xác em đây đã cứng đơ
linh hồn phiêu bạc phương trời đó
nhỏ xuống dòng sông cõi bơ vơ



nhìn cuộc đời 2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả