.................TÌNH YÊU TRÊN NET................


Em chỉ mong khi nào ta gặp mặt
Anh sẽ là chổ dựa của đời em
Nếu em bảo em không cần gì cả
Trái tim anh sẽ là riêng em không?
Nếu em bảo con đường ta chỉ có một
Anh có sẳn sàng tiếp bước cùng em ...
Và nếu em bảo chẳng có gì cả !!!
Anh có bằng lòng trao cả tình chăng
Đường duyên nợ có ai biết trước được
Đường tương lai dẫu xa vời cách trở
Em sẽ có anh khi trong anh chỉ là em ....

............huyenkim........
tb: Một cuộc tình trên mạng không đơn giản là một chuyện tình không có thật ...nhưng là thử thách ban đầu cho tình yêu sau này .
Đừng đùa với tình yêu cho dù đó chỉ là trên net nhé bạn!!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả