Ơ Lỗi Tại Em Một Phần!
Nhớ ngày ta chưa cưới
Em luôn nở nụ cười
Đón anh bằng ánh mắt
Lúm đồng tiền xinh tươi
Thế rồi thành chồng vợ
Em mảng sầu vu vơ
Em xa xăm sầu nhớ
Bóng hình nào trong mơ
Anh xót xa trăn trở
Em, em chỉ hững hờ
Anh ước ao tình thắm
Em, em thì làm ngơ
Về nhà từ công sở
Bếp núc nào lạnh trơ
Xắm tay anh nấu nướng
Em, em nhìn bâng quơ
Anh chẳng còn biết nữa
Làm sao cho em vừa
Thu đã vào khung cửa
Anh, trong lòng đổ mưa
Em yêu, anh có lỗi
Và trăm lần anh thôi
Hôm nay ngồi tính lại
Lỗi tại em một phần.
_________________________________
(Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi .... cũng tại cô một phần!)