SAO VẪN SÁNG

Sao vẫn sáng cho bờ mi thức mãi
Đón đêm dài vời vợi những tình mơ
Cho không gian trầm lắng những giòng thơ
Cho vũ trụ cuộn tròn trong hơi thở

Đêm đã tàn cho lòng ta bỡ ngỡ
Ánh trăng buồn vụn vỡ ở trong mây
Cho tương tư héo úa tấm thân gầy
Cho vũ trụ chập chờn trong nỗi nhớ

Căng buồm lên cho tình bay trước gió
Thương yêu về bỏ ngỏ lối vào mơ
Để đôi ta sánh bước cõi mong chờ
ƯƠm nụ thắm tình nồng cho hé nở

Sao sáng đêm cho hồn thôi cách trở
Môi đón chờ mật ngọt của nụ hôn
Ta bên nhau quên hết những dỗi hờn
Mình quyến luyến nên sao còn sáng mãi


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả