Trở Về Với Mộng
Trên cổ xe định mệnh
Ta tay lái tập tành
Đường chông gai lạc bánh
Đành về với mộng thôi...
Ước nguyện làm mưa rơi
Cuốn theo ngàn chiếc lá
Về bên chân thác đổ
Quên một đời đắng cay
Ước nguyện làm áng mây
Trôi hoài và trôi mãi
Mặc mưa dầm nắng dãi
Muôn đời mây vẫn bay
Ước nguyện làm cỏ cây
Nằm im đan cánh mỏng
Ươm hoa chiều gió lộng
Hương toả ngàn dặm xa
Ước nguyện ta là ta
Của ngày xưa bàng bạc
Tóc huyền giăng tha thướt
Trải dài một suối mơ
MPN./.2002
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net