Đền thơ !




Đền cho đàng ấy cái thơ đây
Chẳng hay ! mực cũng díu đầy tay
Sắc sao tím ngắt chừng lem luốc
Nhắc ấy ! ngày xưa ...thuở học trò !

Thơ này đã viết, sao không thấy
Chữ nét xinh xinh, giấy trắng tinh
Mỏi tay cầm viết tinh ma lắm !
Buông chút tâm tư chẳng ai hay

Này nha ! giấy ấy nung cho nóng
Tất chữ hiện lên, thoáng hương chanh
Nhanh tay đừng để thư bén lửa
Dạo khắp vòng quanh nét ra nhanh

Tưởng chừng ảo ảnh qua trước mắt
Một chút vui vui ,có thế thôi
Nhớ ghê ! người gởi sao cắt cớ
Đã bí mật mà ! cấm nói ra !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả