Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THƠ LẬP THỂ

THƠ LẬP THỂ
Anh đã biết cõi đời đầy bất trắc
Nhiều đau thương và cạm bẫy hại người
Dòng sông chảy âm thầm trầm mặc
Anh chờ em vui nở nụ cười

Đêm anh thức canh đời say ngủ
Bảo vệ cho em em hãy ngủ mộng lành
Chợt thảng thốt quanh mình dòng nước lũ
Ngập lụt hồn anh bão táp tan tành

Ngày anh viết cho mình dòng thơ mới
Vẽ chân dung lòng ích kỷ của mình
Anh đã biết cuộc tình mình vời vợi
Trái tim ơi ru em ngủ an bình
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả