Lời Biển Gọi
" ta loài chim bói cá
trên cọc nhọn trăm năm" (DTL)
Trăm năm sóng vỗ lời biển gọi
"đã muối hồn chưa câu nhớ nhau" (*)
hạnh phúc tìm đâu cơn mộng với
vùi lấp muôn trùng cuộc bể dâu
Còn xanh khát vọng mùa hẹn ước
tiếc mãi mùa trăng xưa đã xa
còn thương kỷ niệm nào giữ được
trắng cả bàn tay như gió qua
Chiều rơi tím cả khung trời nhớ
biển vẫn xô bờ sóng gọi nhau
dã tràng se mãi bên bờ cát
muối mặn môi người chân buốt đau
Về đâu một kiếp chim bói cá
cọc nhọn soi mình đã trăm năm
hót vang lên giữa trời đất lạ
vọng những âm buồn khúc ăn năn
(*)thơ LL