Trái Tim Khờ Yêu Nhớ



Anh cứ bảo ... tại anh già xấu xí
Nào dễ được em yêu quý - Mến thương
Tình chúng mình tựa như khói, như sương
Đừng mơ chi mộng thiên đường tình ái

Anh chẳng thể đem Hạnh phúc - niềm vui mãi
Đến cho em - người con gái anh yêu
Thì em ơi đừng nhung nhớ quá nhiều
Em sẽ khổ trong muôn chiều hoang vắng

Lời anh nói, em nghe vị đăng đắng
Từng giọt cay như thấm tận tim côi
Hồn đâu dám ước mơ chuyện xa vời
Sao ai nỡ làm mưa rơi trong mắt

Tim dại khờ nên hướng đi lạc mất
Con đường về mưa ướt lạnh đôi vai
Anh có hay chăng ? Từng tiếng thở dài
Em mong lắm một vòng tay sưởi ấm !

Mộng thế thôi ! Có bao giờ là thật
Bờ môi hôn đã cạn kiệt hương mơ
Bài tình ca, giai điệu quá nên thơ
Đánh thức hồn trái tim khờ Yêu nhớ !


Phương Vy


27.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả