CHIẾT ÂM
Ta . một bên Em - Hồ Điệp Mộng
Em . một bên Ta - Vọng Nguyệt Lầu
Tình . một bên Em - Hình ngưỡng Bóng
Thơ . một bên Đời - Ngữ chiết Âm
Ta - Em Hồ Điệp Mộng Lầu
Tình - Thơ ngữ bóng ngã sầu chiết âm
Thơ Tình Em kết trăm năm
Tình Thơ Ta vọng trăm năm lời chờ
Ta bên Em bướm hoa nhập mộng
Em bên Ta Nguyệt vọng Hoàng Hoa
Thơ Đời gởi cõi Quan Hà
Tình Em trau chuốt lời ca Vu Hồi
lỡ mai âm chiết ngữ đôi
chữ Yêu xé nửa Tình rời cõi Mê
Ta Em hai đoạn Đi Về
chỉ còn chờ Mộng phá lề chiết âm
Ta Em tình gọi trăm năm
Tình lăn con chữ vào thăm Đời buồn !