BAO NĂM VẪN GIỮ CHỮ TÌNH
Bao năm vẫn giữ chữ tình
Cho lòng luống nhớ bóng hình người thương
Gặp nhau giây phút qua đường
Mà sao ánh mắt vấn vương u hoài
Sân ga một kẻ lạc loài
Chiều chênh chếch bóng lẻ loi nhạn sầu
Một người nuốt vội giòng châu
Để nghe nghẹn đắng hằn sâu trong lòng
Bước chân theo vội bên chồng
Dấu che kỷ niệm môi hồng tái tê
Nhìn nhau...mà dạ ủ ê
Buồn đôi mắt ướt não nề giòng châu
Lời thương biết gởi về đâu
Khóc đời bạc phước bể dâu phủ phàng
Lặng câm mà lệ hai hàng
Thôi đành nhận chịu bẽ bàng tình chung
August.27.04