Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lưu Luyến !


Người có bao giờ nghĩ đến tôi ?
Tháng ngày lặng lẽ ánh trăng soi
Thời gian xa cách, hồn tôi bỗng
Chợt ngả nghiêng chao, một bóng đời

Gặp nhau lần ấy lòng xao xuyến
Nắng hạ vờn quanh quá ngọt ngào
Bước chân từ biệt lòng lưu luyến
Một chút khác thường, như mới trao

Người về bên ấy chắc nhiều vui
Tôi ở lại đây cứ ngậm ngùi
Tiếng người êm ấm trong tiềm thức
Như giọt lệ buồn gõ tim tôi






8/27/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả