Những Buổi Chiều Thân Phận (8)



Chuyện Quê Tôi

Ừ, ngoại chiều nay vượt chỉ tiêu
cua ốc đồng xa bắt về nhiều
đàn cháu ngây thơ vang tay vỗ
ngoại già lao động tốt ! - ngoại yêu !

Ừ, mẹ còn bươn chải chợ xa
trời thương, khoẻ lắm dẫu đã già
cùng đường bám lấy nghề vé số
bán người may mắn, rủi phần ta

Ừ, em chăm học lắm, em ngoan
tối lo thêm job phụ nhà hàng
mẹ em hồ hởi, nhà được phước
phước nhà theo vận nước thênh thang

quê tôi lắm kẻ có Villa
quê tôi lắm kẻ có Honda
quê tôi lắm trẻ moi trong rác
tìm cặn bã về giúp mẹ cha

quê tôi lắm chỗ có quán bar
quê tôi lắm chỗ có hát ca
quê tôi cha chú còng lưng vác
ngày nào trúng mánh - một đô la !

quê tôi lắm kẻ lấy Đài Loan
quê tôi lắm trẻ bỏ học đường
quê tôi lắm trẻ chờ góc phố
đợi buổi chợ tàn nhặt cá ươn

Ừ, chuyện quê tôi kể thật dài
có kẻ hô hào, kẻ ngơ tai
kẻ lo thăng chức, người cầu nguyện
yên ấm thân mình, chết mặc ai !

- Những Buổi Chiều Thân Phận -

Aug 27/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả