Tình Xa
Người về phương ấy
Tôi sầu nơi đây
Đường sương ủ rũ
Mưa ngập lối gầy
Người về phương ấy
Bụi mờ bóng ai
Nắng vàng phơi cháy
Trên mười ngón tay
Người về phương ấy
Tôi nơi phương này
Niềm thương chất ngất
Xa, người có hay ?
Người về phương ấy
Liu riu giọt sầu ?/
Rải dài trong nắng
Ươm đời biển dâu ?/
Người về phương ấy
Bước chân ngại ngùng
Bơ vơ trổi dậy ?
Nhớ mùa bâng khuâng
Người về phương ấy
Xa xôi chập chùng
Lũng buồn phủ kín
Lệ tràn nhớ nhung
Người về phương ấy
Đốt tình xa xôi ?
Quên lời hẹn cuối !
Tình xa, xa rồi ?