Biển Vắng
Em về trên biển vắng
Gọi vầng trăng hôm nào
Trăng rụng rồi, sâu lắm
Vụn vỡ vùng chiêm bao
Con dã tràng se mãi
Những đụn cát, mệt nhoài!
Em một đời thương mãi
Kỷ niệm nào đã phai...
Biển đêm buồn tiếng sóng
Có dư âm gọi tìm
Có một giọt biển mặn
Lăn vào khóe môi em
Ru tình, tình chẳng ngủ
Trăn trở tiếng hẹn thề
Một lần yêu cũng đủ
Cho tim vào mộng mê
Cát dưới chân thổn thức
Thương dấu vết đôi mình
Tay gầy em vạch cát
Nghe dòng đời điêu linh
Em về trên biển vắng
Rồi em đi, biển buồn
Còn ai đâu đưa đón
Thôi lỡ rồi mùa thương...
082804