Lời Thơ Viết Vội

Cảm tác khi đọc bài Giã Từ Thơ của thi sĩ Trưòng Đinh

Chiều hôm nay đọc lại bài thơ cũ
Nắng cũng buồn và mây trắng lưa thưa
Chợt bàng hoàng khi bóng chiều xa khuất
Mà nơi đây sao chỉ những âm thưà

Chiều mai đây anh không làm thơ nữa
Em sẽ buồn vì người bỏ đi đâu
Và chợt khóc như chưa lần được khóc
Anh đi rồi nhưng chẳng hiểu vì sao

Lá thơ này có lẽ là lần cuối
Lời từ ly như một khúc nhạc buồn
Lời yêu thương chưa ngõ đã vấn vương
Anh bỏ lại khung trời buồn từ đó

Chiều mai đây mưa sẽ về bên ấy
Anh có còn nhớ lại thưở nào yêu
Anh ra đi buồn trong em gọi mãi
Giữa rừng chiều ôi một bóng cô liêu

Ngày mai đây nếu bướm hoa trở lại
Nhánh thơ xưa em giữ chút âm thừa
Tình yêu rồi cũng theo cơn sóng vỗ
Chỉ còn đây những khoảng trống mơ hồ

Thơ không chữ lấy tim anh làm chữ
Tận đáy lòng ta nhớ mãi nhau thôi
Em xin gởi lời thơ lần viết vội
Thơ trong anh theo mây gió xa vời

Miên Thụy
20/08/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả