Phạm Đơn Thư
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


bây giờ tháng tám

chiều mang mây tím
giăng mắt một người
chiều mang kỷ niệm
theo buồm ra khơi

vàng rơi lên tóc
thành suối mùa thu
chợt dưng em khóc
ghét câu tạ từ

em đi nhặt lá
thắp nụ cười, xưa
anh chừ xa lạ
gọi mưa ru mùa

bây giờ tháng tám
lối cũ buồn tênh
lạnh bàn tay nắm
nhạt son môi mềm

anh đi ngày ấy
về đâu, có còn ...
nhớ về phương ấy
một lần trót thương ?

bây giờ tháng tám
yêu hoàng hôn hơn !

August 28, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả