Vẩn Vơ

Trên phố xá đông người
Tấp nập ngược và xuôi
Em bâng khuâng tự hỏi
Khi nào ta về nguồn ?

Trên Phố xá đông người
Người người ngó thật tươi
Bùi ngùi em tự hỏi
Nơi nào cho nụ cười ?

Trên phố xá đông người
Họ âu yếm hôn nhau
Thẹn thùng em tự hỏi
Anh lạc đâu phương trời ?

Trên phố xá đông người
Em chỉ thấy đười ươi
Bắt chước làm Bùi Giáng
Chắt lọc tinh thể cười

Phố xá bỗng đìu hiu
Em bước nhịp chân chiều
Phá Tam Giang anh biết
Phố xa nào em yêu ?





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả