Ước Mơ Cầu Vồng Trong Đêm



Tình ngang trái vương lòng buồn vô hạn
Nước mắt mềm đong cạn nỗi niềm riêng
Em ước gì có "cầu vồng trong đêm"
Bừng sáng lên tim sầu tan vũng tối

Nguồn hy vọng dạt dào hằng mong đợi
Kỳ tích nào xuất hiện giữa đôi ta
Để tình yêu mãi mãi không rời xa
Dẫu non đổi, núi dời mình vẫn thế !

Niềm tin yêu trọn lòng xin đặt để
Vào hồn anh chia sẻ những thương đau
Giấc ngủ nồng, êm đềm ta có nhau
Vũ trụ ngời long lanh màu hạnh phúc

Anh đệm đàn trao em lời tình khúc
Chiều hoàng hôn mây tím sắc nên thơ
Nhặt lá vàng ươm tình đẹp như mơ
Để yêu thương tràn bờ giây phút sống !

Cất tiếng gọi tên ai cuồn bể sóng
Tiếng yêu người lồng lộng giữa muôn trùng
Anh phương nào có ước như em không ?
Ánh cầu vồng rực rỡ trong đêm tối !


28.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả