Đợi anh


Viết cho anh mấy dòng vĩnh biệt
Động hoa vàng muôn kiếp từ nay
Cớ sao những tiếng thở dài
Từ đâu vọng đến bi ai cõi lòng ?

Mây trên cao chậm đều trôi mãi,
Mỗi ngày qua, nắng trãi chậm hơn
Xuyến xao lòng dạ bồn chồn
Sao người chẳng gửi trách hờn đến em .

Anh tự ái hay vì chẳng thiết
Chẳng thốt lên một tiếng minh oan
Ba giờ, kim vẫn tính tang
Giờ này, thuở trước em hằng trông thư .

Hôm nay, vẫn hoài như ngóng đợi
Nhưng quạnh hiu, quá đỗi đo lường
Trách mình không nghĩ thiệt hơn,
Thắt ngang tim mạch, lòng đơn
      ... mặn lòng !



(cho "god")








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả