Nhớ Mẹ

Có những buổi chiều mưa bụi bay
Trời buồn nhỏ lệ tưới qua ngày
Và trong ký ức từ thơ ấu
Dáng mẹ hiền từ thơm hương lay

Ngày đó tình thương ấp ủ con
Bàn tay chăm sóc đủ vuông tròn
Lo âu nuôi dạy con khôn lớn
Sợi tóc bạc dần theo chân con

Nước mắt cạn dần khi con đi
Bao giờ gặp lại buồn sinh ly ?
Đau lòng mẹ khóc con không thấy
Nhưng hiểu trong tim mẹ nghĩ gì ...

Một ngày năm đó chốn quê xa
Tờ thư màu trắng vội mở ra
Mẹ có mong con ngày tử biệt ?
Đoá hồng đỏ thắm rụng bên nhà

Câu kinh khấn nguyện Chúa trên cao
Đưa mẹ về yên giấc cõi nào
Một đời tận tụy giờ sau hết
Về ở cùng Người vinh phúc sao ...

Thưa mẹ, bây giờ con ở đây
Biết mẹ nhìn con mãi từng ngày
Nụ cười rạng rỡ nhìn con sống
Chia xẻ cùng con bao đổi thay

Có những buổi chiều mắt chợt cay
Trầm hương phủ kín bàn thờ này
Giờ con còn lại bông hồng trắng
Trắng cả tim con trắng đời nay ...


28/8/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả