chạnh lòng
đây Athens tôi vùa bước đến
để rồi đi bỏ lại cuộc vui
lòng không hối tiếc ngậm ngùi
tìm đâu cho thấy nguồn vui trong lòng
một mình lê bước vì cơm áo
cảm nghiệm cuộc đời mãi cô đơn
nghĩ suy đời thật tủi hờn
tại sao ta phải tha hương thế này
tôi gởi bạn tuy vừa mới biết
những tâm tình thao thức trong tôi
cho dù tôi bạn qúa xa xôi
mà tôi thấy bồi hồi chạnh nhớ
HN BL MT lúc đầu sao bỡ ngỡ
cảm giác còn sống mãi nơi đây
tôi mang theo ký ức vơi đầy
xin bạn hãy nhận nơi đây lòng mến
một chuyến đi bất ngờ Athen 2004