Nguyễn Huy Khang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trôi Đi

Đêm ra thăm dòng nước
Ánh trăng vàng về đâu
Đời ta như dòng nước
Trôi trong lòng đêm thâu

Có kỷ niệm nào quên
Có ưu tư nào dứt
Xót xa mà rất thật
Nằm lặng lẽ bên đời

Ta đắm chìm trong gió
Rơi như lá vàng rơi
Một thoáng say hương nhớ
Một thoáng buồn trên môi

Trôi đi, hãy trôi đi
Vần trăng chia hai mảnh
Ta đâu là thần thánh
Làm sao chẳng biết buồn

Trôi đi, hãy trôi đi
Trôi vào dòng quên lãng
Đời ta như sông cạn
Dừng lại với nỗi buồn...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả