Đời và Biển

Với biển có muôn ngàn sóng vỗ
Với tình có một bóng anh thôi
Máu về tim có muôn ngàn lối
Tên yêu thương từng ngõ từ khi

Trong giấc ngủ mơ đời hoá phép
Cho tình mình nhập một không thôi
Ngoài biển khơi sóng gào vang dội
Tong tận cùng tim khởi màu yêu

Mùa thu buồn nhặt lá thật nhiều
Xây nấm mộ tình yêu vừa tới
Những cuộc đời sớt chia trăm lối
Nhặt lá vàng che nỗi đơn côi

Biển bao la vượt sóng trùng xa
Em nhìn lại đời thương khó quá
Thương tình mình xa quá tầm tay
Dả tràng xe cát mãi tràng xa

Tận mù khơi biển trời hoà một
Em chợt buồn khi lòng nhớ quá
Cửa tâm hồn chẳng chút hương hoa
Gió tràn vào nghe buốt thịt da

Biển với đời tuy hai mà một
Đời với biển tuy một mà hai
Đường tương lai ai có thấy ai !
nhưng hiện tại đã là dĩ vãng

Gió đang về lá vàng tãn mạng
Rơi !...........rơi !............thật nhiều ............
Rơi !................mãi thênh thang ....................




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả