Nguyễn Huy Khang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cuộc Tình Lãng Quên...


Đã lâu rồi ta chưa đến tìm nhau
Em có quên hay là em còn nhớ ?
Anh sống cô đơn tháng ngày lầm lỡ
Em về hy vọng một điều gì...

Một điều gì
Em hỡi
Một điều gì
Khi thời gian chẳng bao giờ quay ngược
Anh hoá thiêu thân bay vào ngọn đuốc
Thiêu hủy cuộc đời ngày tháng men say

Còn em, em có lẽ đã hay
Nên mới lặng im hững hờ quay gót ngọc
Cuộc tình lãng quên dần theo cơn lốc
Ta cuối cùng ta có được chi đâu

Và như thế là ngàn sau
Như thế trăm năm cả đời nuối tiếc
Em đã cho anh tình yêu tha thiết
Anh đã giết tình
Hay đã tự giết anh ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả