Biển và Em
Con sóng vẫn dập dìu xô ghềnh đá
Tiếng thầm thì ru mãi vọng ngàn năm
Em ở đó mắt nhìn vào hoang vắng
Tình xa khơi trôi dạt khuất muà trăng
Gió biển mặn thấm vào từng nhịp thở
Cho ướt mắt sầu cô bé hay mơ
Gió tản mạn muốn mân mê dáng nhỏ
Để buồn bay theo mây trắng lững lờ
Đêm huyền diệu vang lên lời trăn trở
Ánh trăng nhoà trên đợt sóng nhấp nhô
Biển hiu quạnh hay lòng người nhỏ hẹp
Nên đã xóa tan từng bước chân mờ
Em vẫn đứng mắt buồn nhìn biển động
Giữa trời không mơ bóng dáng ai về
Thoáng tương tư gửi gió bay tìm mộng
Lạc mất nụ cười chìm đắm cơn mê ...
29/8/2004