Một chuyến đi

Bắc Kinh

Kinh đô sừng sững trải bao đời
Lịch sử năm triều nối tiếp trôi
Tử Cấm Thành tường hồng bóng nắng
Thiên An Môn cỏ biếc chân trời
Bắc Kinh hiện đại thành hoa lệ
Yên Quận xa xưa cảnh tuyệt vời
Vạn lý trường thành, lăng mộ cổ
Bao điều muốn ngỏ chẳng nên lời.

Cấm Thành (Cố Cung)

Màu sao Bắc Đẩu tím hoàng hôn
Nhuộm thắm Cố Cung, nhuộm thắm hồn
Nam Bắc tường thành xây gạch đá
Đông Tây cung điện chạm vàng son
Lan can phượng quyện mây ca hát
Tam cấp rồng vờn gió dỗi hờn
San sát nào tòa ngang dãy dọc
Ta đi đến gối mỏi chân chồn

Di Hòa Viên

Cung điện mùa hè nức bốn phương
Danh lam thắng cảnh chốn thiên đường
Côn Minh hồ biếc lăn tăn sóng
Vạn Thọ núi xanh lấp lánh sương
Nhân Thọ điện ươm vàng mái ngói
Ngọc Lan đường tỏa ngát mùi hương
Quanh co lối dạo ôm chân núi
Lữ khách ra về dạ vấn vương .

Vạn Lý trường thành

Vạn Lý thành không vướng bụi trần
Cheo leo vách núi chốn dừng chân
Bậc thang gạch đá màu xanh xám
Đỉnh núi gió mây sắc trắng ngần
Biểu tượng Trung Hoa bao nước mắt
Kỳ quan thế giới mạng nhân dân
Bức tường vĩ đại, con rồng lớn...
Trả giá máu xương biết mấy lần?

Thiên Đàn

Đất vuông bao lấy mảnh trời tròn
Có phải Thiên Đàn_vũ trụ con ?
Mái ngói lưu ly, nền bạch ngọc
Lan can cẩm thạch, cột vàng son
Bên Đông Nguyệt điện tùng xanh phủ
Phía Bắc Thổ đền gió mát luồn
Nghi lễ xa xưa thờ nhật nguyệt
Sao ta nghe vẳng tiếng trong hồn ?


26/8/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả