Tự nhủ
Này em nhé, sống nhiệt tình lên nhé
Hãy vị tha, hãy giúp đỡ mọi người
Bởi nhiệt tình như nắng ấm xuân tươi
Giúp cuộc sống thêm tươi màu rực rỡ.
Em hãy sống chân thành như trang vở
Giấy trắng tinh không một chữ viết nhòe
Để nến kia không còn cháy lập lòe
Mà bừng sáng rạng ngời màu sự sống.
Và em nhé hãy là người năng động
Mạnh mẽ lên vượt qua mọi khó khăn
Đừng khép mình trong sa mạc khô cằn
Nguồn nước mát đang đón chờ em đó
Đừng bi lụy, đừng chìm trong nỗi khổ
Hãy cười lên rạng rỡ ánh bình minh
Thuyền tình yêu sẽ ghé lại bên mình
Tiếng cười khiến cuộc đời thêm tươi trẻ.
Và em hãy là chính em_ cô bé
Lúc đáng yêu, lúc đáng ghét vô cùng
Tiến lên em, đừng bỏ dở giữa chừng
Tương lai mới đang chờ em phía trước.
29/8/04