Bàn tay mẹ

Gió thổi từ cánh quạt quay
Chẳng sao mát bằng tay mẹ
Mẹ ơi, mẹ ru con từng ngày
Con ngủ ngoan chuỗi ngày thơ bé.

Mẹ có nhớ không mẹ ơi
Có một đêm con không ngủ
Vòng tay mẹ đất trời
Bao yêu thương ấp ủ
Mẹ truyền cho con hơi ấm
Mẹ nâng bước con lên
Mẹ cho con thấy đời_trong trẻo
Có những lúc con trượt chân
Ngoài mẹ, ai chìa tay dìu con đứng dậy?

Bàn tay mẹ qua thời gian
Hằn những vết thăng trầm tuổi tác
Gân tay xanh xao, bàn tay thô ráp
Con nhói lòng, thương mẹ lắm mẹ yêu.

Mẹ ơi,
Có bao giờ
Có bao giờ ?
Tình yêu, mẹ cho con_hơi thở
Lại tan biến vào đất trời
Như hư vô đi mãi
Con sẽ chết bởi con không thể sống
Thiếu tình yêu của mẹ, mẹ ơi.



29/8/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả