viết cho anh lần cuối
từ yêu anh ... em biết
làm thơ, kết đợi chờ
giấy trắng, hồng, em viết
đẹp tình đầu mộng mơ
từ yêu anh ... em đã
xây trăm năm lâu đài
thêu tên chàng thi sĩ
mong bước đường sánh vai
từ yêu anh ... thuở ấy
yêu thơ hơn bao giờ
lỡ ... thương chàng thi sĩ
nên suốt ngày mộng mơ
bây giờ ... thôi, đem trả
thơ, xưa đắng môi mềm
thôi, không làm thơ nữa
giấu giọt buồn - làm riêng
bây giờ ... thôi, không viết
thơ cho anh, dối lòng
một cuộc tình chấm hết !
biết viết gì ... cho xong ?
bây giờ ... thôi, lần cuối
viết cho anh, tạ từ
mai, đường đời hai lối
vắt cạn dòng tâm thư !
August 29/ 2004