Vội
Còn xa lắm bóng người xa dịu vợi
trải lòng sầu, u mặc với trời mây
năm tháng rộng cánh thời gian chẳng đợi
để hoàng hôn không giữ được chân ngày
Thương quá đổi chuyện tình xưa cổ tích
đã xa xôi cơn mộng lỡ xuân thì
yêu quá đổi những vòng quay nhật nguyệt
cứ hẹn về mà mải bước chân đi
Còn đợi mãi âm thầm bao mùa lũ
cánh rừng xưa hoa cỏ chẳng xanh mầu
chim muông hót ngàn năm lời của nhớ
gió chập chùng như sóng vọng vào nhau
Người vẫn thế muôn đời như kẻ lạ
dửng dưng qua lối cũ thật vô tình
ta vẫn thế hồn tả tơi như lá
xa người rồi ôm nỗi nhớ chạy quanh
"Từ một phía không em"