Dìu em lối nhớ ta về
1.
thu chuyển hồng mây trên núi bạc
lao xao bóng lá phủ sang mùa
nghe hương thoang thoảng lên sông ngát
vương cánh chiều buông gió nhẹ đưa
kê gối phụng-loan bên gốc liễu
thả hồn phiêu lãng dưới trăng xưa
liêu trai bất chợt choàng mi mắt
khép nhẹ hồ như thấp thoáng mưa
2.
khe khẽ ta đi trên lối nhớ
lần theo từng vết tháng năm qua
ngõ quanh khúc khuỷu còn in dấu
mấy bận chùng chân bóng nguyệt tà
có phải nơi này tim loạn nhịp?
mắt nhìn ngơ ngẩn dáng kiêu sa
trinh nguyên sắc áo màu xanh ngọc
suối tóc nhung êm ánh mượt mà
có phải lối kia ta đứng lặng
chờ em thong thả gót hồng hoa
ấp e nón lá lơi chiều nắng
cặp sách nghiêng nghiêng dáng thiệt thà
3.
mỗi bận tìm về trên lối nhớ
hong đầy nắng ấm sưởi tình ta
giấc đời có mệt - em đừng ngại
ghé bến chiều xưa đón ánh ngà
ta vẫn chờ em trên lối nhớ
một dòng xuôi chảy vạn ngày qua
hoa tình ươm sẵn trên môi ngọt
kết nụ hương xuân mãi đậm đà.
đbbq - 30082004