Tình sóng
Sóng biển hôn bờ cát trắng
Thủ thỉ những lời yêu đương
Tháng ngày trôi trong phẳng lặng
Bờ cát dần mủi lòng thương
Tối tối sóng về ôm ấp
Rồi từ biệt mỗi sớm mai
Hạnh phúc, niềm vui tràn ngập
Cát xây thành những lâu đài.
Sớm nay sóng về với biển
Đuổi theo những cánh chim trời
Bờ cát trải dài dâng hiến
Phơi mình khóc kiếp đơn côi
Bọt biển vỡ dần trên cát
Tình yêu sóng để lại bờ
Đớn đau nhận chìm khao khát
Cát buồn lạc lõng bơ vơ.
Sóng_cát muôn đời gặp gỡ
Có hợp rồi cũng có tan
Còn ta muôn đời đau khổ
Chia tay, vở kịch hạ màn.
30/8/04