Chỉ Một Tí Say
Tương tư hoài đến lúc đã điên
Muốn đâm xe vào trong cư xá
Chết
Một động từ dành cho mình riêng biệt
Sáng mai này còn thức dậy nữa chăng
Tình
Chẳng biết vì sao mãi si tình
Mãi yêu em với hai từ
Muôn thuở
Em đã ra đi thật rồi
Ta cứ ngỡ
Em vẫn còn
Ừ...muôn thuở
Yêu ta!
Yêu
Xin chớ coi thường cái chữ yêu
Nào phải bâng quơ một sớm chiều
Yêu là trăm khổ, ngàn cay đắng
Là những lần hờn dỗi thật nhiều
Yêu
Ta đã yêu em, và em đã yêu ta
Yêu đắm say hơn những gì ta biết
Để rồi chia tay
Để rồi ta chết
Để rồi em cũng sống yên vui
Hôm nay ta say chén ngọt chén bùi
Xin cạn chén cùng tình yêu bất hủ
Xin thời gian chẳng bao giờ biết ngủ
Hãy quay về...
Muôn thuở
Nói yêu em!